Bài làm:
Những nét đặc sắc của một đêm ca Huế trên sông Hương đã được tác giả Hà Ánh Minh khắc họa thật chân thực, sinh động qua văn bản “Ca Huế trên sông Hương”. Trước hết, đọc văn bản, ta vô cùng ngỡ ngàng về nét đặc sắc của thời gian diễn ra ca Huế. Từ lúc “Đêm. Thành phố lên đèn như sao sa” đến lúc “gà gáy bên làng Thọ Cương, cùng tiếng chuông chùa Thiên Mụ gọi năm canh” là khoảng thời gian của buổi diễn. Bằng việc khéo léo sử dụng câu rút gọn đó là “Đêm” cùng biện pháp nghệ thuật so sánh: “thành phố lên đèn” với “sao sa” tác giả Hà Ánh Minh đã giúp người đọc hình dung rõ sự đặc biệt của thời gian diễn ra buổi ca Huế. Mặt khác, nét đặc sắc của ca Huế còn thể hiện ở không gian biểu diễn. Ngồi trên con thuyền rồng, lênh đênh trên dòng sông Hương thơ mộng trong không gian yên tĩnh của màn đêm, xung quanh thì gió mơn man dìu dịu, dưới nước có dòng sông trăng lăn tăn gợn sóng, trước mắt là dàn nhạc đang biểu diễn với các điệu hò, lí rộn ràng. Không chỉ vậy, sự độc đáo và nét truyền thống của ca Huế còn thể hiện qua những dụng cụ âm nhạc dân tộc và sự khéo léo của họ khi biểu diễn. Qua biện pháp nghệ thuật liệt kê, tác giả đã khắc hoạ rõ nét những dụng cụ âm nhạc mà ca Huế dùng để biểu diễn: nào là “đàn tranh, đàn nguyệt, đàn tì bà, nhị, đàn tam” rồi đến “đàn bầu, sáo và cặp sanh” đều là những dụng cụ âm nhạc truyền thống; đồng thời còn thể hiện được sự điêu luyện trên từng ngón tay của các ca công: ngón nhấn, mổ, vỗ, vả, ngón bấm, day, chớp, búng, ngón phi, ngón rãi; từ đó thấy được mong muốn của ca Huế là lưu truyền, gìn giữ và phát huy các bản sắc của dân tộc. Đặc biệt, các điệu hò, lí cũng tạo nên sự tinh tế, đặc sắc có một không hai của ca Huế : “hò lơ, hò ô, xay lúa, hò nện” hay các điệu lí như “ lí con sáo, lí hoài xuân, lí hoài nam” rồi đến bốn nhạc khúc lưu thủy, kim tiền, xuân phong, long hổ khiến người nghe quên cả không gian, thời gian, đắm mình vào trạng thái lâng lâng, xao xuyến đến khó tả. Tóm lại, qua bài tùy bút “Ca Huế trên sông Hương”, Hà Ánh Minh đã cho người đọc thấy rõ ca Huế và những tiếng đàn réo rắt du dương trong những đêm trăng trên sông Hương là một nét đẹp của xứ Huế rất đáng trân trọng và tự hào.
Chúc bạn học tốt
Cho mik xin 5* và ctlhn với