Cuối những năm 2019, đại dịch covid bùng nổ ở Thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) sau đó lan rộng ra toàn cầu trong đó có Việt Nam. Trước ảnh hưởng to lớn của dịch bệnh, nhiều y bác sĩ đã xung phong ra mặt trận chống dịch. Họ không quản ngại hi sinh, gian khó mà hết sức tận tụy cứu chữa bệnh nhân. Bên cạnh đó, có những vị bác sĩ còn vừa giúp đỡ bệnh nhân vừa động viên họ vượt qua khó khăn, gắng sức mình chống chọi với virus corona. Chưa dừng lại ở đó, có những vị bác sĩ dù đã về hưu, tuổi đã xế chiều nhưng họ vẫn nguyện cống hiến cho Tổ quốc, sẵn sàng đến những nơi hẻo lánh để cứu chữa bệnh. Thật vậy, kể làm sao cho hết những hi sinh cống hiến thầm lặng của những y, bác sĩ trong đại dịch covid 19. Nhờ có họ, đất nước ta mới từng bước đẩy lùi được dịch bệnh. Ấy thế mà cạnh bên những người không ngừng ca ngợi và biết ơn những người lính áo trắng, vẫn tồn đọng rất nhiều kẻ khinh thường thậm chí là không muốn tiếp xúc với bác sĩ. Những kẻ đó cho rằng "những người lính áo trắng" là mầm bệnh, là "bạn" của virus. Thật là đáng xấu hổ và đáng bị lên án, trừng trị nghiêm minh bởi pháp luật. Qua đây, chúng ta thầm cảm ơn những vị y, bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch đã gắng sức mình để đem lại sự sống cho đất nước ta>