Bài làm:( Người thân mình chọn là chị nha)
...............Ngày..............tháng..............năm 2020
Chị Yến kính mến!
Đã bao năm kể từ ngày chị lên Sài Gòn đến giờ, em chưa bao giờ đc gặp chị. Hôm nay, nhân ngày sinh nhật của chị, em xin viết bức thư này gửi chị.
Hôm nay, cũng đã là sinh nhật lần thứ hai mươi của chị rồi đấy! Mấy năm nay không gặp chị chắc chị cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Ở quê, em và mẹ rất muốn lên thăm chị nhưng khổ nỗi là ở nhà còn nhiều việc lắm chị ạ. Em vè mẹ cũng không sắp xếp lên thăm chị đc.Nên sinh nhật chị năm nay, em cũng xin gửi hết tâm sự vào đây gửi chị để chị cảm thấy vẫn còn người thân bên chị ở cái chốn đô thị ấy.
Chị à! Ngày sinh nhật hôm nay của chị chị cos đc vui không ? Hay là hôm nay vẫn như bào ngày thôi hả chị? Chắc lên đó chị cũng có nhiều bn bè nên đc nhiều người tặng quà lắm chị nhỉ? Chắc là, hôm nay chị cũng đc tặng rất nhiều quà đẹp ha! Em gửi bức thư này tặng sinh nhật chị cũng như muốn chị đc mãi mãi vui vẻ. Mấy năm nay, chị chưa về thăm nhà lần nào cả! Nhưng em cũng không giận chị đâu! NHân dịp sinh nhật ở tuổi trưởng thành này của chị, em xin chú chị đc hạnh phúc, việc học hành đc thuận lợi nhé chị! Và em cũng xin chúc chị rằng:"cuộc sống này dù có gian khổ hay trên đó có buồn chị hãy cố gắng lên chị nhé. Em chúc chị cuộc sống mãi mãi tràn đầy niềm vui và mỗi ngày trôi qua với chị đều là những ngày tràn đây tiếng cười." chị nhé!
Thôi thư cũng đã dài, đến đây em xin chấm bút. Và em chúc chị cuộc sống mãi vui! Mong rằng xuân năm nay chị sẽ về thăm nhà mình!
Em gái của chị
(Kí tên)
..............................
(Mik không chép mạng, mod xem kĩ, ai báo cáo xin link nhưng link đúng)
@Sư Tử Hà Đông
@Olympia
Hok tốt nek!