Như nước Đại Việt ta từ trước Vốn xưng nền văn hiến đã lâu Núi sông bờ cõi đã chí Phong tục bắc Nam cũng khác Từ Triệu,Đinh,Lý,Trần bao đời gây nên độc lập, Cùng Hán,Đường,Tống,Nguyên mỗi bên xưng đế một phương Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau Song hào kiệt đời nào cũng có Câu hỏi:Hãy viết một đoạn văn diễn dịch từ 12-15 câu làm rõ lòng yêu nước của tác giả được thể hiện qua đoạn trích trên và từ đó trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong đối với sự việc xây dựng bảo vệ tổ quốc.Trong đọan có sử dụng phép nối và một câu hỏi tu từ,gạch chân và chú thích rõ

Các câu hỏi liên quan