Cuộc sống của chúng ta chan chứa rất nhiều tình yêu thương ở trong đó , nhưng khi ta biết cách lắng nghe , cũng là một biểu hiện của sự yêu thương . Vậy , tại sao biết lắng nghe lại là một biểu hiện của sự yêu thương ? Trước khi trả lời câu hỏi này , ta phải hiểu được lắng nghe là gì ? Lắng nghe có nghĩa là ta biết tiếp thu những kiến thức , những lời góp ý , những lời khen và những lời chỉ bảo của người khác , khi ta mắc lỗi , ta biết nhận lỗi , thậm chí biết nghe những lời góp ý chân thành của người khác , như vậy ta sẽ nhận được những lời góp ý đó và biết sửa những hạn chế của mình . " Phải chăng biết lắng nghe cũng là một biểu hiện của sự yêu thương " Ý kiến trên hoàn toàn chính xác , vì khi ta biết lắng nghe những lời tâm sự của người khác , ta sẽ thấu hiểu được hoàn cảnh của họ , ta cảm thấy xúc động , và lúc đó tấm lòng ta sẽ mở rộng , chan chứa tình yêu thương hơn . Khi ta lắng nghe được lời tâm sự của một gia đình có hoàn cảnh khó khăn , ta lại cảm thấy muốn giúp đỡ họ , để họ bớt cực khổ , vất vả hơn trong cuộc sống . Đó phải chẳng phải là biểu hiện của sự yêu thương sao ? Ta biết lắng nghe là ta biết tiếp nhận từ người khác , ta cũng cảm nhận được sự vất vả , khó khăn phần nào của những hộ nghèo , những gia đình khó khăn . Khi ta biết cách lắng nghe , mọi người sẽ tôn trọng , quý mến ta . Lòng yêu thương của ta cũng từ đó mà lan tỏa . Nhưng trong xã hội hiện nay , vẫn còn tồn tại những thành phần , những cá thể không biết lắng nghe , họ chỉ biết theo đúng một quan điểm riêng của mình , như vậy đồng nghĩa với việc là họ sẽ không có được tình yêu thương của bản thân mình , thật đáng buồn và đáng lên án biết bao . Chỉ có sự lắng nghe mới lan tỏa , xuất phát tình yêu thương được mà thôi, vậy nên chúng ta hãy làm cho cuộc sống này thêm tươi đẹp và luôn chan chứa tình yêu thương