MB: gt VĐNL , trích câu ns “ phải chăng những điều ngọt ngào mới làm nên yêu thương”
TB: giải thích: điều ngọt ngào là những sự ấm áp, quan tâm , chân thành , điều tốt đẹp nhất mà ng ta dành cho nhau
Nghĩa câu ns: những điều tốt đẹp nhất mà ng ta dành cho nhau là biểu hiện cao nhất của tình yêu thương
-CM: trong cs, có rất nhiều cách để bộc lộ tình yêu thương: quan tâm, hỏi han, chăm sóc, làm những điều bất ngờ, xúc động cho ng mk yêu thương
- những điều ngọt ngào nhất ng ta trao cho nhau là biểu hiện cao nhất của tình yêu thương, là niềm vui, hp của mk khi lm đk 1 điều gì tốt đẹp cho ai đó
-Tuy nhiên, trong cs k phải chỉ những điều ngọt ngào mới là biểu hiện của yêu thương.Có những sự yêu thương được đánh đổi bằng sự hi sinh, bằng những giọt nc mắt và bằng cả nỗi đau của ng khác
+ vì yêu thương con cái,cha mẹ sẵn sàng nhịn ăn nhịn uống, chắt bóp từng đồng nuôi con ăn học.
+ có những ng con bị mắc bệnh nặng, cần ghép thận, cha mẹ sẵn sàng cắt bỏ thận của mk để ghép cho con
+ câu chuyện cảm động về ng bạn 10 năm liền cõng bạn đi học
+ vì ng mk yêu, có những ng đã sẵn sàng chết để cho ng mk yêu đk sống
=> có vô vàn cách để thể hiện tình yêu thương. Tình thương k quan trọng đk thể hiện nhiều hay ít, vũ đại hay bình thường. Chỉ cần ta biết quan tâm, yêu quý, sẻ chia với nhau như vậy đã là một cách rất thực tế để bày tỏ tình yêu thương
KB: khuyên mọi ng hãy bt quan tâm và yêu thương lẫn nhau