- Sau những cơn mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào, thơm ngát trải mênh mông trên khắp các sườn đồi.
(1) CN : mưa
VN : xối xả
(2) TN: Sau những cơn mưa xuân
CN : một màu xanh non ngọt ngào,thơm mát
VN : trải ra mênh mông trên các sườn đồi
→ Câu ghép (có 2 CN, VN)
- Thấy có sẵn cơm canh để phần tươm tất, lại có chậu nước rửa mặt nữa, mỗi lần đi chợ về bà không khỏi ngạc nhiên.
(1) CN: Thấy
VN: có sẵn cơm canh để phần tươm tất, lại có chậu nước rửa mặt nữa, mỗi lần đi chợ về
(2) CN: bà
VN: không khỏi ngạc nhiên.
→ Câu kể
- Trung Thu này chú không có gì để tặng các cháu. Chỉ gửi tặng nhiều cái hôn.
(1) CN: Trung Thu này
VN: chú không có gì để tặng các cháu.
(2) CN: Chỉ gửi tặng các cháu
VN: nhiều cái hôn.
→ Câu đơn
- Ngày xưa, có hai người khách du lịch đến nước Ê-ti-ô-pi-a. Họ đi khắp đất nước thăm đường sá, núi đồi, sông ngòi. Vua Ê-ti-ô-pi-a mời họ vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi và mời họ nhiều vật quý. Sau đó, vua sai một viên quan đưa khách xuống tàu.
(1) TN: Ngày xưa
CN: có hai người khách du lịch
VN: đến nước Ê-ti-ô-pi-a.
(2) CN: Họ
VN: đi khắp đất nước thăm đường sá, núi đồi, sông ngòi.
(3) CN: Vua Ê-ti-ô-pi-a
VN: mời họ vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi và mời họ nhiều vật quý.
(4) TN: Sau đó
CN: vua
VN: sai một viên quan đưa khách xuống tàu.
→ Câu ghép
Chúc bạn học tốt