Giải
PHÂN TÍCH NHÂN VẬT LÃO HẠC
☻Tâm trạng của lão Hạc khi bán "Cậu Vàng"
-Trước khi bán
+Nói với ông giáo về ý định bán chó của mình
+Đắn đo suy nghĩ, trăn trở→Việc rất hệ trọng
( -Là kỉ niệm con ông để lại
-Coi nó như là một người bạn, người tri kỉ, tri âm trong đời sống của lão)
-Lí do bán
+Vì sự túng quẫn ngày càng đe dọa
+Vì tình yêu thương con
+Vì tình yêu thương loài vật
-Sau khi bán
+Cố tỏ ra vui vẻ, cười như mếu, mắt ầng ậng nước mắt,............................
→Sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh, động từ có sức gợi cảm cao , chân thực, cụ thể, chính xác →Đặc tả ngoại hình đầy ấn tượng
⇒Ngậm ngùi, chua sót, đau đớn, hối hận, nỗi buồn, bất lực trước cảnh sống hiện tai cùng cực
⇒Thể hiện nhân cách cao quý, người cha hết mực yêu thương con, dành tất cả những gì tốt đẹp cho con
☻Cái chết của lão Hạc
-Sự chuẩn bị cho cái chết
+Nhờ ông giáo viết văn tự chuyển nhượng đất, giữ đất hộ ông tới khi con trai về
+Gửi ông giáo 30 đồng bạc
→Sự chuẩn bị âm thầm, chu đáo
Chủ động, tự nguyện tìm đến cái chết
⇒Là người cẩn thận và giàu lòng tự trọng (Những ngày ăn khoai, có gì ăn nấy; không nhờ sự trợ giúp; từ chối hách dịch; đến khi không còn gì thì ăn bả chó để kết liếu đời mình )
-Xây dựng tình huống chuyện bất ngờ có tác dụng "đánh lừa"
(ông giáo nói chuyện với Binh Tư)
-Cái chết đau đớn, bất ngờ
+Vật vã trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt lonh sòng sọc
+Sùi bọt mép, tru tréo, người dật mạnh, nảy lên
+Trong 2 giờ
→Sử dụng hàng loạt các từ tượng hình, tượng thanh gợi cho cái chết dữ dội, thê thảm
⇒Qua đó:
+Phản ánh số phận bi kịch của ngươì nông dân nghèo
+Phê phán xã hội vô nhân tính
+Ca ngợi phẩm chất của người nông dân
-Cao trào được đẩy lên đỉnh điểm khi lão chọn cái chết như tự trừng phạt mình như một cách để tạ lỗi với "Cậu Vàng": Lão đã lừa một con chó thì giờ lão chết theo kiểu một con chó bị lừa
☻Nguyên nhân cái chết của lão Hạc
-Do ngèo khó túng quẫn
-Lòng yêu thương con
-Lòng tự trọng
-Thực trạng của xã hội phong kiến đương thời
Cho mình xin ctlhn đi!!!!!!
mình viết mỏi tay lắm rồi :((