"Chiếc lá cuối cùng” là một tác phẩm hay chứa đựng giá trị nhân đạo sâu sắc. " Chiếc lá cuối cùng" mà cụ Bơ-men vẽ không những là một tác phẩm kiệt xuất về mặt nghệ thuật vì nó giống như thật, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, đức hi sinh cao cả, sự quên mình để bảo tồn sự sống cho người khác. Như vậy truyện đã “Ca ngợi tình yêu thương con người, ca ngợi mục đích và ý nghĩa cao quý của nghệ thuật là hãy yêu thương và hi sinh sự sống vì con người”. Nghệ thuật sinh ra phải phục vụ đời sống con người và vì con người, đó mới là nghệ thuật vị nhân sinh. Trái lại , nghệ thuật chỉ sinh ra để phục vụ mục đích thưởng ngoạn của con người thôi thì đó chỉ là thứ nghệ thuật vị nghệ thuật,một loại hình nghệ thuật tầm thường không giá trị.