Trẻ em là tương lai của đất nước, chúng ta cần phải bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Trẻ em như búp trên cành biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan .Trên thế giới, có hàng loạt trẻ em bị bỏ rơi chỉ vì người mẹ không có điều kiện để nuôi con. Cũng như ở Việt Nam, có rất nhiều trẻ em không được đi học, đó là điều rất tồi tệ. Trẻ em cần được chăm sóc đặc biệt vì ở lứa tuổi nay là lứa tuổi phát nếu trẻ em không được chăm sóc thì sẽ không lớn là và ngày càng suy yếu. Cũng chính vì thế chúng ta phải chăm sóc trẻ em thất chu đáo. Hằng ngày, trẻ em phải được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai.
Đừng quên vote cho mk 5 sao nha