Từ một ngôi trường đầy rác vì rất nhiều bạn học sinh xả rác bừa bải mà giờ đã thành một ngôi trường tuyệt đẹp.
Nhờ những công lao của bác lao công hàng ngày, bác phải đến trường rất sớm để quét,nhặt từng mảnh rác rất nhỏ, nhưng mỗi rác nhỏ góp vào nó sẽ tích tụ thành rác lớn.
Không những thế,chúng tôi còn hay trèo lên cây để nghịch,Bác lao công nhìn thấy không mắng chúng em mà bác bảo:"Các cháu còn bé,trèo lên cây rất nguy hiểm,ngã sẽ rất đau"bọn em đứa nào mặt cũng đỏ bùng vì ân hận về hành vi của mình và đó cũng là ấn tượng nhiều nhất của em với bác lao công.
Tuy công việc lao công là một công việc nặng nhọc lương rất ít,đi sớm về khuya nhưng các bác lao công vẫn hi sinh làm công việc để giữ cho các ngôi trường xanh,sạch đẹp .Các bác lao công thường ngày sẽ làm những công việc như: dọn vệ sinh,quét hành lang,quét lớp và nhặt rác quanh trường,biết được nỗi khổ và sự mệt nhọc của bác.Nhà trường đã phân công các lớp nhặt rác quanh trường để giúp bác lao công,một phần nho nhỏ.
Em rất biết ơn bác lao công.Bác đã góp phần giữ cho môi trường xanh,sạch đẹp.
~ Chúc bạn học tốt~
@Vyy
#Nocopy, mình tự nghĩ hết nên nó không hay cho lắm.
Vote mik 5 sao và ctlhn nhé.