Thời gian trôi qua nhanh quá! Mới hôm nào em được bố mẹ cho về quê ở Thái Bình ăn Tết cùng ông bà và họ hàng bên nội, thế mà hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm Canh Tý. Bố mẹ em chuẩn bị rất đầy đủ vì đây là lần đầu tiên ông bà nội ra Thủ đô ăn Tết cùng con cháu. Không khí Tết tràn ngập trong căn nhà nhỏ. Phòng khách được trang hoàng đẹp đẽ. Trên bàn thờ bày bộ lư đồng sáng choang. Mùi nhang trầm thơm ngát. Đèn, nến, rượu, trà, bánh chung, mứt, hoa quả… được ông em sắp xếp thật trang trọng. Cây đào bích khá lớn đặt trên chiếc đôn sứ cạnh bộ sa lông đang nở những bông hoa tươi thắm chào đón xuân về.
Bữa cơm tất niên chiều ba mươi Tết là một bữa cơm đặc biệt. Từ sáng sớm, mẹ đã đi chợ mua sắm những thứ cần thiết để nấu cỗ. Mẹ em đảm đương chức vụ “bếp trưởng” phụ trách các món chính. Mẹ đã làm được rất nhiều món như là móng giò hầm măng lưỡi lợn, bóng nấu thập cẩm, miến lòng gà, mọc... . Thậm chị mẹ còn tự làm xôi, bánh chưng, thịt luộc, thịt đông, giò lụa, giò xào, nộm và dưa hành muối..., trông thật hấp dẫn. Với tài nấu nướng của mẹ, chẳng mấy chốc mâm cỗ nóng hổi đã sẵn sàng.Em cùng bà thì lại làm phụ bếp, giúp mẹ cắt thịt, rửa rau. Mấy mẹ con, vừa làm vừa trò chuyện thật vui. Và khi đó, em đã tranh thủ học cách tỉa rau củ thành những bông hoa, những con vật ngộ nghĩnh, xinh xinh để trang trí cho các món ăn thêm phần lạ mắt.
Em rất ngưỡng mộ mẹ vì mẹ luôn biết cách nấu cho cả nhà những bữa cơm bổ dưỡng đúng theo thể trạng mỗi người. Em càng yêu mẹ hơn vì nhờ có sự chăm sóc chu đáo của mẹ mà em ngày càng cao lơn, khỏe mạnh. Em sẽ cố gắng học giỏi để mẹ luôn hài lòng.