Nghỉ hè bao giờ cũng là khoảng thời gian mà em vô cùng yêu thích bởi vì đây là lúc em được nghỉ ngơi sau những ngày học tập vất vả. Vì thưởng cho thành tích học tập của em mà gần như mùa hè nào bố mẹ cũng cho em đi du lịch. Thường bố mẹ hay cho em đi biển, thế nhưng những tháng hè năm thoáng bố mẹ lại cho em đi du lịch ở mảnh đất cố đô Huế xinh đẹp. Lần đầu tiên đặt chân tới mảnh đất này em đã thấy vô cùng yêu mến bởi vì cảnh ở đây đẹp và thơ mộng quá.
Chiếc xe chở đoàn du lịch dừng bánh trong sân của một khách sạn nhỏ. Mặc dù khách sạn không lớn nhưng các phòng đều rất gọn gàng, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi với ti vi, nóng lạnh, điều hòa. Thời tiết mùa hè ở Huế quả thực rất nắng nóng chứ không dễ chịu như ở quê hương em. Tuy nhiên, cái nắng nóng chẳng làm cản trở sự hưng phân, thích thú của em khi muốn đi tham quan tất cả những cảnh đẹp ở đây. Em đã được biết Huế là cố đô của nước Việt Nam nơi 13 vị vua triều Nguyễn chọn làm kinh đô. Em chỉ mong nhanh nhanh được ghé thăm đại nội rồi ghé thăm các lăng vua.
cho ctlhn