Nhân dịp sinh nhật, bố mẹ đã tặng em một chú chó mà em hằng mong ước. Đó là một chú chó dễ thương và trung thành.
Chú có bộ long màu đen tuyền rất đẹp, óng mượt và dày. Đôi mắt sáng, màu đen như hai hạt nhãn có 2 đốm trắng bên trên, lắc lư. Đôi chân của chú tuy bé nhưng khỏe lắm, có thể đuổi kịp cả xe má của bố. Cái mõm hơi tròn, ướt ướt. Băng nhọn hoắt, trắng như vôi. Cái đuôi dài uốn cong, thường ve vẩy mỗi khi em về nhà.
Chú rât khôn, khách lạ hay quen vào nhà chú đều phân biệt . Khách lạ thì chú sủa ầm ĩ như báo hiệu cho chủ biết, còn khách quen thì chú ngỏ ngoảy đuôi vui mừng, chào đón người đến nhà.
Chú thường ngủ ngoài hiên nhà, lót thêm tấm chăn để trông coi nhà . Không một tiếng động nào chú không phát hiện được cả. Dù ai trong gia đình em đi thật lâu không về nhưng khi về đến cổng là chú đã nhảy quẫng lên mừng rỡ.
Từ khi có chú, nhà em vui vẻ hẳn lên. Em sẽ chăm sóc chú thật tốt để ở mãi cùng gia đình cua em.