Bài làm :
Vào buổi sáng, ngững tia nắng chói chang soi xuống sân nhà em. Chú cún milo đã phải chạy vào nhà. Hôm đấy rất thích hợp để đi bắt ve sầu
Buồn hơn nữa hôm đó còn mất điện, cả nhà em ngồi vào 1 phòng với 2 cái quạt chạy tích điện, Bố em đi lên trên tầng để khởi động máy phát điện nhưng không ngờ tới là không có xăng nên bố em lại phải đi mua xăng với mùa hè nóng nực này, ước gì lúc đó em được đi hồ bơi thì tốt biết bao nhưng vì covid nên không đi được. Nó nóng đến hẳn bốn mươi độ c, em đã phải đi mua hẳn 3 hộp kem về giải khát, nóng đến mức mà mồ hôi ướt nhẹt trên mặt, bố em đã mua xăng về, trên mặt bố có rất nhiều mồ hôi và cái nóng đã khiến da của bố em nóng lại. Ôi..! Cái xe đạp điện vẫn ở ngoài cửa, em ra cho nó vào thì cái yên và tay cầm đã có thể rán được trứng rồi , Em không thể ngồi lên nó được. May quá, bố đã khởi động máy nhưng do lâu ngày không sử dụng nên nó không chạy được. Cả nhà than phiền và đã phải chạy xe ra nhà ông bà ngoại vì ở đó chưa mất điện.
Đó là ngày nóng mà em tường chải qua. Nó rất nóng và em mong nó sẽ không sảy ra hiện tượng mất điện đi tới ngày đó nữa!
+Có mấy chi tiết dở hơi thì chủ tus ns để tui sửa nhé :}