Bổng nhiên sân trường đang vắng lạng, yên tỉnh ,một tiếng trống dữ dội bùng ...bùng làm mọi người trở nên náo nhiệt hẳn lên . Sân trường bây giờ là chổ chơi lí tưởng của chúng tôi . Các bạn học sinh hò reo , vui đùa ca hát giữa không gian sôi động vô cùng . Tất cả tạo nên một âm thanh thật vui tai .Có bạn thì nhảy dây , đá cầu ,... Những trò chơi lành mạnh giúp các bạn thư giản đầu óc , giảm stress. Các bạn trai , chơi bóng trổ trông thật cừ , ai ai cũng cao ráo và mạnh mẽ . Tuấn nhanh trí ném bóng làm ai cũng trầm trồ khen ngợi . Lan và tôi ngồi dưới gốc cây đan tóc cho nhau . Bây giờ hàng ghế đá đã chật ních . Các bạn đổ xô vào thư viện đọc chuyện , bên trong thật yên tỉnh chừng nào . Xa xa là bạn Tú lớp trưởng lớp tôi lại dành thời gian quý báu của mình để làm bài về nhà trông ngưỡng mộ biết bao . Các bạn tụ tập nói chuyện sôi động , huyên náo . Tiếng trông lại bắt đầu vang dội , chúng tôi nhanh chân vào lớp để đến tiết học thú vị đang chờ đón phía trước .