1. Những câu văn trên trích từ tác phẩm "Hịch tướng sĩ" của Trần Quốc Tuấn. Quân thù được nói đến trong đoạn trích trên là quân Mông-Nguyên.
2. HCST: Được viết vào khoảng thời gian trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông lần thứ hai (1285): Khi giặc Nguyên Mông sang xâm lược nước ta lần thứ hai, lúc này quân giặc rất mạnh muốn đánh bại chúng phải có sự đồng tình, ủng hộ của toàn quân, toàn dân, vì vậy Trần Quốc Tuấn đã viết bài hịch này để kêu gọi tướng sĩ hết lòng đánh giặc.
3. Biện pháp nghệ thuật: Liệt kê, nói quá, phóng đại, so sánh. Tác dụng: bộc lộ sự căm giận, phẫn uất, lòng căm thù giặc, niềm uất hận đến tột cùng của Trần Quốc Tuấn.
4. "Nước Đại Việt ta" của Nguyễn Trãi và "Chiếu dời đô" của Lý Công Uẩn.
5. Bài làm:
Từ văn bản "Hịch tướng sĩ" của Trần Quốc Tuấn ta có thể thấy được lòng yêu nước của nhân dân ta đã trở thành một truyền thống quý báu được lưu truyền đến tận ngày nay. Thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai đất nước, là những con người đầy sức sống, khát vọng. Lòng yêu nước là tình cảm yêu quý, gắn bó, tự hào về quê hương, làng xóm, yêu núi sông, yêu Tổ Quốc hay yêu những thứ nhỏ bé, bình dị nhất xung quanh chúng ta mà ta cần gìn giữ, bảo vệ và tiếp túc phát huy những truyền thống tốt đẹp của cha anh. Từ xa xưa, lòng yêu nước của nhân dân ta đã giúp cho nền hòa bình ngày nay được duy trì, ổn định. Những anh hùng sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì nền hòa bình, vì độc lập tự do của dân tộc, của Tổ Quốc. Trong thời đại hiện nay, lòng yêu nước đã được thế hệ trẻ Việt Nam ta thể hiện một cách mạnh mẽ điển hình trong những sự kiện gần đây như: đại dịch Covid, đợt bão lũ lịch sử ở miền Trung ruột thịt vừa qua cả nước đã chung tay đẩy lùi khó khăn, đoàn kết vượt qua những gian nan, vất vả. Hay lòng yêu nước xuất phát từ những anh lính ngoài đảo xa ngày đêm canh gác, bảo vệ chủ quyền dân tộc; là những doanh nhân trẻ đưa thương hiệu Việt tới bạn bè quốc tế và cũng chính là những học sinh đang ngày ngày cố gắng học tập chăm chỉ vì tương lai phát triển đất nước. Thế nhưng trái lại, vẫn có một bộ phận nhỏ những người trẻ Việt Nam sống thờ ơ, vô cảm trước tình hình đất nước, ích kỉ chỉ biết đến lợi ích bản thân, mang những suy nghĩ, hành động lệch lạc chống phá Nhà nước, tuyên truyền những thông tin sai trái, cực đoan, bôi nhọ Tổ quốc. Đó là những con người khiếm khuyết về nhân cách, đạo đức, đáng bị cả xã hội lên án và phê phán gay gắt. Bản thân là một mầm non tương lai của đất nước, em luôn trang bị cho mình những nhận thức đúng đắn nhất về lòng yêu nước, thể hiện tấm lòng của mình bằng cách cố gắng học tập thật tốt để đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu như lời vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh.
Chúc bạn học tốt nha!
@ngoc