Tóm tắt "Nhà mẹ Lê" (Thạch Lam):
Đoàn Thôn là một phố chợ tồi tàn với những cảnh đời khác nhau. Trong đó có bảy, tám gia đình từ xứ xa kéo tới. Người ta gọi mọi gia đình bằng tên người mẹ. Nhà mẹ Lê có tới 11 đứa con, hoàn cảnh rất nghèo khó. Bác Lê chật vật cũng không nuôi nổi từng ấy miệng ăn. Từ sáng sớm tinh mơ, bác đã dậy để làm thuê làm mướn cho người ta. Cuộc đời bác Lê cứ trôi qua lặng lẽ như vậy. Cũng có lúc gia đình bác rất vui vẻ, trẻ con nô đùa với nhau, các bà mẹ rủ rỉ trò chuyện,... Mấy năm sau, sự kiếm ăn ngày càng trở nên khó khăn. Mùa rét đến, gia đình bác Lê lâm vào cảnh đói ăn. Bác Lê quyết định sang nhà ông Bá xin ít gạo về cho đàn con ăn. Chẳng những không xin được gạo, bác còn bị người ta thả chó cắn máu chảy ròng ròng. Hai hôm sau, bác Lê lên cơn mê sảng rồi chết. Mấy đứa con nhỏ nhà bác Lê mồ côi bơ vơ.