Tóm tắt :
Tôi và anh Thành là hai anh em trong một nhà , tôi rất yêu mến anh và anh tôi cung thế . Thế nhưng vì bố mẹ chia tay nên hai anh em chúng tôi đã phải chia tay . Trước khi chia tay , tôi cùng anh phải chia đồ chơi và chia tay với lớp học trong sự nghẹn ngào , xúc động vô cùng , nước mắt tôi cứ tuôn chảy không ngừng . Và đến lúc về nhà , tôi đã thực sự phải chia tay với anh . Cuộc chia tay này diễn ra mới đột ngột làm sao ! Trước khi trèo lên xe , tôi đã tuột xuống chạy về phía anh , đặt con Em Nhỏ canh con Vệ sĩ và dặn dò anh Thành không bao giờ được để chúng xa nhau .
Ngôi kể: Truyện được kể theo ngôi thứ nhất (người kể xưng "tôi"). Đó là nhân vật Thành, người chứng kiến các việc xảy ra, cũng là người cùng chịu nỗi đau như em gái của mình.