Một hôm cô giáo đến chơi nhà , thấy Erico có sự vô phép với mẹ nên bố đã viết một bức thư gửi cho Enrico. Trong bức thư, bố nói về ngày Erico còn bé, về sự chăm sóc và sự hi sinh cao cả của mẹ dành cho Enrico. Người bố đã thể hiện thái độ vừa nghiêm khắc dịu dàng khuyên bảo bao gồm sự xen lẫn của sự xót xa, giận dữ và cả niềm mong mỏi, yêu thương. Người bố mong muốn Enrico hiểu ra tình yêu thương của mẹ dành cho con cái và cách mà con cái nên đối đáp lại công ơn của cha mẹ .Trước cách cư xử tế nhị, khéo léo nhưng cũng rất kiên quyết, gay gắt của bố, En-ri-cô cảm thấy rất hối hận.
#Chúc em học tốt !