Bài làm
Lại một mùa thu thế lại tới, ta chưa bao giờ chán việc đánh đập những thằng ngu ngốc để cho ta đánh mà không biết chống cự lại như chồng con Dậu. Hôm qua nó đã ăn một bữa no đòn chắc giờ này nó cũng toi rồi. Chết rồi cũng phải nộp sưu, ta đang đi theo thằng người nhà lá trưởng đến nhà nó để bắt con Dậu nộp sưa. Đến nhà nó, thì ra nó vẫn còn sống lại còn ăn nữa chứ. Không sao nó vẫn sống thì đánh tiếp cũng được. Con Dậu lại dở giọng xin xỏ, lạy lọt mà đòi xin khất sưu chứ. Ta chẳng nghe lời nào của nó mà không ngờ nó đã đánh cho bọn ta một cách như vậy