Trái nghĩa với “ chăm chỉ “ là lười biếng
=> Có lẽ đi suốt cả cuộc đời này sẽ chẳng có ai yêu ta, thương ta hơn cha hơn mẹ. Công lao, tình cảm cha mẹ dành cho ta lớn lắm ai ơi. Các bạn phải nhớ đến là ai đã sinh thành ra các bạn, chở che nuôi lớn các bạn thành dạng thành hình như bây giờ . Là những ai đã khổ sở , bòn từng đồng cơm bát gạo cho bạn được ăn học, bằng bạn bằng bè. Là ai luôn đứng yên một chỗ sẵn sàng giang tay đón bạn, là niềm tin, niềm động lực để bạn đứng dậy sau mọi bước vấp của cuộc sống.. Công lao cha mẹ lớn lắm , suốt cả đời này bạn cũng không thể báo đáp được hết đâu, vậy nên khi cha mẹ còn sống, ngoan một chút, nghe lời một chút , đừng để sau này nhận ra bản thân tồi tệ với cha mẹ thế nào mà day dứt , ân hận.