Con người được sinh ra, được chúa ban cho sự sống, tuy không quá to lớn như những động vật khác nhưng nhân loại lại có 1 bộ não vô cùng thông minh, đứng trước việc hiện diện của sự thông minh được ban từ lúc sinh ra của mỗi con người. Tuy vậy, tất cả trí tuệ của nhân loại được ban dù sao cũng không thể hoàn hảo hết, vậy mới sinh ra 2 loại người, 1 loại là loại lao động chân tay và 1 loại là lao động trí óc. Loại lao động chân tay là những nhân loại không biết cách sử dụng trí óc, không biết làm hoàn hảo nó, còn loại lao động trí óc, là những người biết vận dụng trí óc, biết làm hoàn hảo nó. Ai cũng biết, lao động chân tay không hề dễ dàng, đã như vậy lương nhận được từ những việc lao động chân tay cũng không hề cao. Sự mệt mỏi của công việc, chèn thêm sự áp lực của tài chính, những người lao động chân tay khổ sở vô cùng. Có trí tuệ là có tất cả, cả tài chính, cả sự nhàn hạ, không bị áp lực bởi gánh nặng công việc. Vậy mới nói chí tuệ quan trọng đến thế, vậy mới nói "trí tuệ là cội nguồn của hạnh phúc con người".