Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
Vẻ đẹp của Thúy Kiều kết hợp cả sắc - tài - tình. Thật vậy, trước hết ta thấy Thúy Kiều là cô cái có vẻ đẹp sắc sảo mặn mà. Cô có đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, đôi mày của cô thì uyển chuyển như dáng núi mùa xuân. Vẻ đẹp của cô khiến hoa cũng phải ghen, liễu cũng phải hờn. Xưa kia, thiên nhiên vẫn luôn là chuẩn mực của cái đẹp, vậy mà giờ đây cô Kiều lại còn đẹp hơn cả thiên nhiên vạn vật. Cô Kiều đẹp là thế nhưng cô lại có tài năng hơn người. Món nghề nào cô cũng biết, cũng hay. Nào thơ, nào cả hát, nào vẽ tranh, nào nhạc, tất cả mọi thứ cô đều làm được. Và đặc biệt tài đánh đàn của cô không ai có thể sánh bằng. Tất cả mọi nốt nhạc đều nằm trong lòng bàn tay của cô, cô như sinh ra để dành cho ca nhạc vậy. Cô còn tự sáng tác một khúc nhạc có tên là "Bạc mệnh" nổi tiếng khắp vùng. Không chỉ tài sắc vẹn toàn, cô Kiều là một người giàu lòng yêu thương. Cô thương cả những người xa lạ không liên quan tới mình như cá nhi Đạm Tiên. Đứng trước mộ nàng, vì thương tiếc mà cô Kiều đã rơi nước mắt. Như vậy ta thấy Thúy Kiều là một cô gái đẹp người đẹp nết khiến mọi người ngưỡng mộ.