** Bạn tham khảo đoạn văn dưới đây nhé **
Chúng ta vẫn thường nghe " mỗi ngày đến trường là một ngày vui". Môi trường giáo dục là nơi dạy học sinh về kiến thức ngoài ra còn rèn luyện về nhân cách. Nhưng một hiện trạng đang được toàn xã hội quan tâm đó chính là bạo lực học đường. Hiện tượng bạo lực học đường trong thời gian gần đây thực sự đang trở thành một mối lo lắng và quan tâm lớn của toàn xã hội. Chúng ta thấy được ngày nay không chỉ các bạn nam sử dụng " bạo lực" để giải quyết những mâu thuẫn, xung đột và hiện nay các bạn nữ cũng vậy. Phụ huynh học sinh, thầy cô không có ai có thể không bàng hoàng cũng như bức xúc và tức giận trước những clip cả một dám nữ sinh xông tới đánh một bạn nữ, thậm chí cắt tóc, cởi đồ quay clip up lên mạng xã hội. Bạo lực học đường đâu chỉ dừng lại việc đánh nhau mà đáng lo ngại hơn đó là việc đánh nhau nghiêm trọng có thể nguy hại đến danh dự, nhân phẩm và tính mạng của nhiều người. Những người hứng chịu việc bạo lực học đường đó chắc chắn không chỉ chịu nỗi đau về thân xác mà còn chịu tổn thương về tinh thần. Để hiện tượng bạo lực học đường diễn ra ngày càng nhiều có thể thấy rằng hiện tượng này chủ yếu là ở bộ phận học sinh THCS, đây là giai đoạn mà các bạn học sinh phát triển cả về thể chất và những tâm sinh lý, nên việc tính cách thay đổi có sự bốc đồng là điều dễ thấy. Xã hội ngày càng phát triển, mạng xã hội đã lan rộng khắp mọi nơi nhờ vậy mà các bạn phát tán những clip đánh nhau lên mạng cũng khiến cho những suy nghĩ, và hành vi như vậy khiến các bạn bắt chước người khác. Đây là một hiện tượng đáng buồn đặc biệt nó lại diễn ra trong môi trường giáo dục. Để ngăn chặn những hành vi như vậy tiếp diễn thì nhà trường cần giáo dục về các vấn đề làm tồn hại đến sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của người khác. Riêng bản thân các bạn học sinh, cần nói không với bạo lực học đường. Gia đình, nhà trường cần giáo dục tốt và tạo môi trường học tập thân thiện, lành mạnh để các bạn học sinh học tập. Hãy nói và chia sẻ với nhau nhiều hơn thay vì dùng hành động. Hãy yêu thương lẫn nhau và đừng làm tổn thương nhau. Và hãy để nạn bạo lực học đường chỉ còn là quá khứ!