Bài Làm :
Những người ở tuyến đầu trong công tác chống dịch là những vị anh hùng cứu tinh của chúng ta. Họ quên ăn quên ngủ để lo chạy chữa cho các bệnh nhân. Ngày thường, các bác sĩ vốn đã rất bận, nhưng trong mùa dịch vừa điều trị cho các bệnh nhân cũ, vừa phải tiếp nhận các ca cấp cứu mới. Bên cạnh đó còn kiêm thêm nhiệm vụ trực, đo thân nhiệt, nhắc nhở, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà đeo khẩu trang, rửa tay sát trùng. Họ miệt mài trong công việc mà đã quên tới bản thân, thậm chí có những người không thể về nhà hay gặp người thân vì khi tiếp nhận bệnh nhân có khả năng bị nhiễm. Sự hi sinh thầm lặng của các y bác sĩ trong trận chiến với dịch Covid-19 cần được tôn vinh. Chúng ta cần trân trọng những gì họ đã làm cho chúng ta và đất nước của chúng ta.