Trong bài thơ “Sóng”, Xuân Quỳnh đã thể hiện một tình yêu mang hơi thở hiện đại nhưng đậm chất truyền thống. Phân tích hai đoạn thơ sau, từ đó làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu.
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
và
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
(Trích Sóng – Xuân Quỳnh; Ngữ văn 12, Tập một,
NXB Giáo dục, 2008, tr.155)