1, First News nói "Trong cuộc sống, chúng ta ai cũng có một ước mơ cho một ngày mai thật đẹp dù bình dị hay phi thường" bởi vì những ước mơ chính là những niềm hy vọng, nguồn động lực và sức mạnh, niềm tin lớn nhất cho mỗi người tiếp tục cố gắng sống và phấn đấu từng ngày.
2, Trong số những ước mơ kể trên,ước mơ mà làm em cảm thấy xúc động nhất là ước mơ của chú bé tật nguyền mong muốn có thể bước đi như bao người khác. Ước mơ ấy của chú bé là điều bình thường đối với những người khác nhưng đây lại là động lực, niềm tin và nghị lực sống của chú bé mỗi ngày. Từng ngày, cậu bé cố gắng để đi lại được như những người khác, để ngắm những cảnh chưa từng được thấy và gặp những người chưa từng được gặp, được là chính mình, cố gắng bằng tất cả những gì mình có.