Trong cuộc sống, con người cũng cần có sự đố kị.
+ Đố kị là khi ta nhìn vào thành công của người khác mà tự thấy mình thua kém và nhắc nhở bản thân phải cố gắng sao cho đạt được và thậm chí là vượt qua thành công của người khác.
+ Cuộc sống luôn là sự vận động không ngừng. Nếu con người không đố kị, không ghen tức thì mãi mãi chỉ bình lặng trôi giữa dòng đời và mãi mãi thụ động, ỷ lại.
+ Chính sự đố kị một cách đúng đắn, tích cực tạo cho con người động lực để thay đổi, cố gắng tốt hơn.
+ Trong đời, không ai có thể tốt đẹp đến mức không buồn khi bạn bè mình giàu có hơn, xinh đẹp hơn, học giỏi hơn.. Nhưng điều khác biệt là đố kị đưa bạn đến hành động ra sao. Nếu đố kị và làm ra những hành động vi phạm đạo đức, pháp luật để vượt lên người khác thì nó không còn là đố kị mà là sự xấu xa, ích kỉ.
+ Đừng đánh đồng đố kị với cái tôi ham muốn và sự tự phụ trong bạn.
+ Con người ai cũng có những cảm xúc và đố kị cũng chỉ là một trong số cảm xúc ấy. Chỉ cần bạn biết điều chỉnh nó và để nó trogn lòng như một sự nhắc nhở bản thân thì đố kị đó sẽ không có gì xấu xa.
+ COn người ta sẽ chỉ đố kị khi họ thật sự biết bản thân có thể cố gắng được như người khác và sẽ thay đổi để thành công và tiến bộ hơn từng ngày.
+ Dù sự đố kị của ta được nói ra hay không thì ta cũng cần hành động, cư xử sao cho đúng đắn để bản thân tốt đẹp hơn chứ không nên chỉ mải mê u sầu trước ánh hào quang của người khác.