Bài Làm :
Mẹ là một người vô cùng tuyệt vời và vĩ đại nhất trong cuộc đời em. Có câu "Trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim của người mẹ", em hoàn toàn đồng ý với câu nói này. Biết bao nhiêu thứ đẹp, đắt tiền và quý giá trên đời đều không thể nào sánh bằng trái tim ấm áp của người mẹ. Tình mẹ bao la, rộng lớn và là một nguồn sáng vĩnh cửu soi sáng đường em đi. Trái của mẹ vì sao ấm áp ư, vì trái tim của mẹ ban lại cho em những điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Là một thứ mắt người không thể nhìn được, tay không thể chạm được nhưng em cảm nhận rõ được sự ấm áp, mãnh liệt mà trái tim mẹ dành cho em. Có thể biết được rằng người mẹ luôn coi con cái mình quý giá hơn bất kì thứ gì, cho dù phải hi sinh hay như thế nào đi chăng nữa thì người mẹ luôn muốn cho con những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất. Trong vũ trụ, hàng triệu vì sao đẹp sáng rạng ngời hay trên trất đất biết bao nhiêu kì quan hùng vĩ tuyệt đẹp em có thể nhìn thấy cũng không bao giờ có thể sánh bằng trái tim của người mẹ - một thứ em không thể nào nhìn thấy cũng như chạm vào được nhưng trái tim ấy lại ban cho em sự hạnh phúc, những điều tuyệt vời nhất. Tình yêu thương mẹ dành cho con là vô giá, không gì có thể sánh bằng. Trái tim của người mẹ là thứ rạng ngời nhất, cho em cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc nhất trong cuộc đời.