Lòng tin rất cần trong cuộc sống của con người. Lòng tin là tin tưởng lẫn nhau, là không nghi ngờ, không phán xét người khác. Khi sống với niềm tin, con người sẽ thấy yêu con người, yêu cuộcđời xung quanh mình nhiều hơn. Niềm tin đã neo vào lòng ta sự đồng cảm. Từ đó, ta sẽ biết yêu thương mọi người xung quanh và đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Có lòng tin, bản thân ta mới thấy cuộc sống hạnh phúc. Bởi, nếu sống mà luôn phải nghi ngờ thì đời sống sẽ tẻ nhạt, mệt mỏi biết bao nhiêu. Chúng ta đặt lòng tin vào người khác thì người nhận được lòng tin ấy cũng vui, cũng hạnh phúc. Có như vậy thì xã hội mới phát triển. Phát triển dựa trên lòng tin giữa con người với con người. Không phải ngẫu nhiên trong đại dịch, có rất nhiều người dân dã cho nhau trú ngụ dù là người lạ. Bởi, họ có lòng tin, lòng tin để yêu thương mọi người. Buồn nhất là khi không có lòng tin hoặc nuôi dưỡng lòng tin mỏng manh. Hãy giữ cho mình lòng tin hãy biết yêu cuộc đời để làm đẹp cuộc sốn của bản thân bạn nhé.