Khổ cuối khép lại bài thơ về tiểu đội xe không kính đã mở ra cho em những suy nghĩ về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đó trước hết là ý chí sẵn sàng lên đường chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, không trốn tránh. Bởi Tổ quốc được hình thành và gìn giữ đến ngày nay là do bao công sức, mồ hôi xương máu của không biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đã hi sinh. Họ không tiếc mạng sống của mình để giữ vẹn nguyên hình hài, tiếng nói của đất nước. Cha anh đi trước đã phải vất vả như nào, đã có trách nhiệm với đất nước ra sao, chắc hẳn mỗi chúng ta đều hiểu rõ. Vậy cớ gì chúng ta là những người đi sau lại không có ý thức giữ gìn những thành quả, những công sức ấy của cha ông. Hơn thế đó còn là việc cống hiến để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp phồn vinh, sánh vai với các nước trên thế giới. Thế hệ trẻ là những chủ nhân của đất nước. Tuổi trẻ nên có ý thức học tập, chuẩn bị cho mình 1 hành trang vững chắc. Đồng thời mở rộng tầm nhìn để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Sống trong thời bình thanh niên cần phải biết trân trọng cơ hội ấy và gắng sức học hành.