* Bạn tham khảo :
Tình mẫu tử là một trong những tình cảm thiêng liêng và đáng quý của mỗi người. Tình mẫu tử là tình cảm giữa mẹ và con, là tình yêu thương, sự hi sinh che chở của người mẹ, lại là sự kính trọng, biếu ơn của người con. Tình mẫu tử giống như một ngọn lửa luôn dữ dội, rực đỏ trong tâm hồn mỗi người. Đó có thể là sự chi chút ân cần của người mẹ, những tào tần, vất vả, lo toan, gắng gượng của những người phụ nữ chỉ vì con của mình. Thật đúng là "nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra", tình yêu thương của người mẹ là vô bờ bến, không gì đong đếm được, nó trong sáng, đẹp đẽ, có sức mạnh nuôi nấng và cảm hóa con người. Tuy nhiên không phải tất cả các bà mẹ đều biết thương con, có những người mẹ bỏ con mình ngay từ khi mới sinh ra, hoặc đánh đập, hành hạ chính con ruột của mình. Cũng có những đứa con bất hiếu, hỗn hào khiến mẹ phải buồn phiền, đau đớn. Tình mẫu tử luôn đẹp đẽ và đáng quý. Chúng ta phải có trách nhiệm quý trọng và giữ gìn thứ tình cảm thiêng liêng ấy, luôn biết ơn mẹ của mình, cố gắng sống thật tốt để đền đáp công ơn dưỡng dục và tình yêu của mẹ.
@heliphan02