Nhân vật bé Hồng trong văn bản "Trong lòng mẹ" của Nguyên Hồng đã gợi ra cho ta những suy nghĩ về giá trị của tình mẫu tử có trong mỗi con người. Hồng là cậu bé đáng thương bị thiếu đi hơi ấm tình mẹ. Sự xa rời mẹ, sự tàn nhẫn của người thân, của xã hội đầy rẫy định kiến ấy càng khiến tình mẫu tử trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết trong em. Và quả thực, không chỉ với bé Hồng, mà tình cảm ấy cũng thiêng liêng vô cùng với mỗi chúng ta. Tình mẫu tử là tình cảm yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc mà mẹ dành cho con cũng như sự quan tâm, lo lắng, yêu thương con dành cho mẹ. Đó là tình cảm hai chiều ấm áp, yêu thương và vô cùng thiêng liêng, cao cả. Giá trị của tình mẫu tử trước hết được thể hiện ở việc rèn luyện con người. Tình cảm ấy soi sáng giúp ta nhận ra mình cần sống tốt, cần bao dung, cần biết đồng cảm, sẻ chia cũng như mở rộng lòng mình. ĐỒng thời, tình mẫu tử thiêng liêng còn giúp chúng ta có khao khát làm nên điều tốt đẹp, lớn lao và hướng đến tương lai tươi sáng phía trước. Mẹ yêu thương con làm con nhận ra mình cần hoàn thiện bản thân và biết sống nhân hậu, hiếu thảo. Con yêu thương cha mẹ bằng cách chăm sóc, quan tâm, giúp đỡ cha mẹ. Tình cảm ấy nhỏ bé thôi nhưng đã giúp con người thêm gần nhau hơn và gắn kết mối quan hệ gia đình trong cuộc sống. Giá trị của tình mẫu tử như một sợi dây leo vun trồng bằng yêu thương. Và con người cần có trách nhiệm gìn giữ, dựng xây và giúp nó trở nên thieng liêng, cao quý hơn. Nên thật đáng buồn nếu ta chỉ sống thờ ơ, bỏ quên tình mẫu tử và không biết rằng tình cảm ấy thiêng liêng, cao quý để rồi làm hoen ố tình cảm đẹp đẽ mà người thân yêu dành cho ta. Bạn và tôi, chúng ta hãy luôn gìn giữ tình mẫu tử và trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng ấy để thắp lên, nhân rộng yêu thương ở đời.