Từ hai câu chuyện ngụ ngôn "Ếch ngồi đáy giếng" và "Thầy bói xem voi", em đã tự đúc rút được một số bài học kinh nghiệm về thái độ sống, học tập và làm việc trong cuộc sống. Đầu tiên, con người cần luôn có thái độ khiêm tốn học hỏi thay vì coi mình là nhất, kiêu ngạo và hung hăng. Việc khiêm tốn và hăng hái học hỏi giúp con người chúng ta mở mang đầu óc nhanh chóng và tiếp cận được những kho báu tri thức của nhân loại. Thái độ khiêm tốn chính là chìa khóa để xây dựng nền tảng tri thức của mỗi người. Thứ hai, con người ta cần có thái độ đánh giá tổng quát và khách quan khi nhìn nhận bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống. Trên thực tế, nếu con người đánh giá phiến diện một vấn đề và nhanh chóng kết luận thì sẽ dẫn đến kết luận sai lầm và không giúp ích được gì. Cuối cùng, em nhận thấy ta cần lắng nghe ý kiến từ mọi người xung quanh. Nghệ thuật lắng nghe và tiếp thu những tri thức tinh hoa từ người khác sẽ giúp ta có thêm những bài học bổ ích và quý báu thay vì sự bảo thủ.