Bài làm:
Từng giây từng phút của cuộc đời con người đều rất quý giá, nhưng mà quý giá nhất là những giây phút chúng ta còn được sống trong sự yêu thương và đùm bọc của gia đình vì sau này khi ta lớn lên, trưởng thành , ra ngoài xã hội thì ta phải đối mặt với nhiều khó khăn vấp ngã trong cuộc đời. Nhưng có những người không có nhà, không có gia đình, họ phải đối mặt với những sự bất công, sóng gió trong cuộc đời, hứng chịu những nỗi đau về thể xác và tinh thần. Thật may mắn cho em khi được sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình hạnh phúc, những bữa cơm ấm cúng, trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và người thân. Gia đình em không phải là mộtt gia đình hoàn haỏ ,vẫn có sự cãi vã, giận hờn, nhưng, gia đình vẫn là gia đình và không có sự chia cắt nào làm tan rã một mái ấm yêu thương đó.
Em luôn luôn yêu quý gia đình của mình và cũng cố gắng học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ. Gia đình đúng là hai tiếng thiêng liêng nhất trong tim mỗi người, như luôn nhắc nhở em phải cố gắng không ngừng, nỗ lực hết mình để có thể đạt được sự thành công trong tương lai
@ Chúc mn học tốt nhá