Từ văn bản "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" của chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, là nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam, em có rất nhiều suy nghĩ về lòng yêu nước của nhân dân ta. Vậy thế nào là yêu nước? Đó chính là một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu không thể diễn tả bằng lời mà dân ta dành cho Tổ quốc, mảnh đất hình chữ S này. Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ những dòng đầu đã viết nhờ có lòng yêu nước nồng nàn mà dân tộc ta đã đoàn kết, hình thành một bức tường thành vững chãi để nhấn chìm tất cả bọn bán nước và cướp nước. Hơn thế nữa, người đọc còn tài tình nhận ra tác giả đã sử dụng hàng loạt những biện pháp tu từ như điệp từ "nó", ẩn dụ, nhân hóa để đặc tả vai trò quan trọng của tinh thần yêu nước. Thật vậy, yêu nước chính là hệ giá trị cơ bản của dân ta. Cho đến nay, nó vẫn được phát huy một cách cao độ. Tiêu biểu là trong công cuộc chống dịch covid 19 và trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu đẹp. Là một học sinh, em hứa sẽ chăm ngoan học giỏi và luôn gắng sức mình để có thể góp một nhỏ bé vào công cuộc dựng xây và bảo vệ đất nước, đưa nước nhà sánh vai với các cường quốc năm châu.