Mấy hôm nay thời tiết khắc nghiệt quá, mẹ em thì sức khỏe lại yếu. Vì thế mà mẹ đổ bệnh, không đi làm được, phải nằm trên giường. Tối mẹ lên cơn sốt cao, bố phải gọi taxi để đưa mẹ đi bệnh viện. Nhìn mẹ mỗi lúc một sốt cao như thế này, em lại thấy thương mẹ lắm. Người mẹ xanh xao và đôi mắt mệt mỏi lắm. Đôi môi không còn hồng hào mà thoáng chút bóng nhợt. Khuôn mặt mẹ khi đó cứ đỏ bừng lên vì nóng. Em chạy xuống bếp và nấu cho mẹ một bát cháo hành mang đến cho mẹ, cho thêm chút tía tô vào chói ảo mẹ giải ốm. rồi mẹ ăn xong lại lên giường bệnh và nằm nghỉ ngơi, vì quá đuối sức nên mẹ ngủ thiếp đi. Em thương lắm!Em chỉ cầu mong mẹ sớm khỏe lại vì đối với em mẹ là người tuyệt vời nhất, là cơn gió mát vào những ngày hè ói ả, là vòng tay ấm áp dỗ dành em,là bầu trời xanh ấm êm bên em mỗi khi cần.