Bài làm:
Suốt những ngày còn bé xíu, tôi đã được đọc và nghe rất nhiều câu truyện cổ tích. Trong đó, có rất nhiều nhân vật chính diện được tôi yêu thích như là Thạch Sanh, Tấm, người em trong câu truyện cây khế,... Nhưng đối với tôi, hình ảnh cô Tấm chính là cô gái đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Một cô gái hiền lành, lương thiện và xinh đẹp.
Chẳng là công chúa, chẳng là nữ hoàng cũng chẳng là phú bà, Tấm có một cuộc sống khổ cực lắm! Mẹ nàng mất cha nàng lấy vợ hai, cha mất thì Tấm sống cùng với dì ghẻ và em nuôi, cả hai mẹ con ả ta đều lòng dạ độc ác nên suốt ngày bắt nặt và bắt Tấm phải làm hết mọi việc. Tấm có dáng người nhỏ nhắn, gầy gò. Tuy phải làm việc cực nhọc nhưng cô lại có một làn da khá trắng. Mái tóc nàng dài, đen bóng, mượt mà luôn được cô búi lên gọn gàng để lộ khuôn mặt trái xoan thanh tú dịu hiền. Đôi mắt nàng to, tròn, đen láy, sáng ngời như chứa trong đó muôn vàn vì sao. Đôi mắt ấy luôn ánh lên một sự lạc quan, vui vẻ dù cuộc đời nàng chả mấy được an lành. Phía trên đôi mắt ấy là hàng lông mi dài, cong cong và đen láy. Chiếc mũi cao, thẳng càng làm cho nàng thêm phần thanh tú. Mỗi khi Tấm cười, để lộ hai núm đồng tiền hằn rõ trên khuôn mặt trông thật duyên dáng. Tấm ăn mặc rất giản dị, đều là đồ cũ do mẹ con Cám để lại cho nhưng nàng vẫn đẹp, ngay cả khi đói khổ bần hàn nhất. Mái tóc Tấm cứ lòa xòa xuống khuôn mặt xinh đẹp, lấm lem bùn đất.
Tôi thích Tấm không chỉ vì ngoại hình của nàng, mà còn vì tính cách của nàng đấy! Nàng là một cô gái lương thiện, dịu dàng, chăm chỉ, biết tha thứ cho mẹ con Cám mặc dù họ đã hại nàng rất nhiều lần. Nàng luôn lễ phép với tất cả mọi người xung quanh, ăn nói có đầu có đuôi và chả bao giờ nói chống không với bất kì ai hay vì điều gì. Tấm rất đảm đang, nấu cơm, quét nhà, giặt giũ quần áo,... chả việc nào không đến tay nhưng nàng vẫn làm tốt nó. Tôi được nghe kể lại, giọng Tấm rất hay, nghe trầm bổng, ngân nga và thanh thót y như tiếng họa mi vậy.
Tấm vẫn luôn là một đứa con hiếu thảo, dù đã được vào cung Vua làm Hoàng hậu với quyền cao, chức quý nhưng nàng vẫn không thể quên ơn xinh thành của cha, vào ngày dỗ ông nàng đã về thăm và đích thân trèo lên cao hái quả để đem lên thờ ông. Hay bản thân nàng dù bị mẹ con Cám hãm hại thực sự là quá nhiều lần nhưng với lòng vị tha của mình, nàng đã tha thứ cho mẹ con họ. Và Tấm cũng chẳng bao giờ quên được ơn cứu mạng của bà cụ già bán nước ven đường, nàng đã coi bà là mẹ nuôi và giúp cho bà có một cuộc sống đầy đủ, ấm no hơn.
Đôis với tôi, Tấm là một biểu tượng hội tụ của tất cả các đức tính tốt đẹp của con người. Chăm chỉ, cần cù, biết vượt khó, hiền lành, lương thiện, xinh đẹp, có lòng vị tha, biết ơn và kính trọng những người đã giúp đã cho mình. Những thứ ấy chính là thứ mà tôi nên học hỏi hay chính xác hơn là phải học hỏi ở nàng. Tấm là tấm gương sáng mà tôi cần noi theo, cần tôn vinh và ca ngợi để mọi người cũng như tôi, cũng nhận ra điều đó.