Nguyệt Ánh, tôi đây vốn là một nhân viên tiệm cà phê bình thường, buổi sáng tôi sẽ thức dậy lúc 7h30 để chuẩn bị đi làm, tôi lúc nào cũng mặc trên mình những bộ trang phục công sở ưa nhìn và dễ thương. Tới đó, tôi sẽ đi làm và bắt đầ một ngày mới vào lúc 8h sáng. Tôi sẽ tan trưa và đi ăn lẩu cùng các nhân viên, đôi lúc tôi sẽ cùng cô bạn thân đi nhâm nhi ly trà sữa thái mà chúng tôi order về. Tới đó, tôi sẽ tan làm lúc 4h30 và về nhà. Nhưng tôi sẽ thay đồ, để đi chơi với bạn, cầm trên tay chìa khóa xe máy, tôi ung dung bước vào quán ăn con bạn đã hẹn trước. Ngáp ngắn ngáp dài, chúng tôi sẽ vừa ăn vừa tám đến 10h đêm, lúc này, do quá mệt, tôi sẽ lên giường và đi ngủ luôn, đó là 1 ngày trong cuộc sống của tôi