Đề 1 : Tả chú chó
Bài làm
Nhà em nuôi một chú cún con cưng lắm , đó là Ki - chú chó của nhà em . Chú là món quà sinh nhật của bố tặng em nhân dịp sinh nhật năm ngoái
Ki thuộc giống chó Alaska nên chú có ngoại hình khá lớn, cao đến ngang hông em. Chú khoác lên mình bộ lông màu đen tuyền .Đôi tai nhỏ nhắn,đầy lông tơ lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng là xinh nhất. Hai mắt sáng hình quả hạnh nhân, màu nâu. Mũi nhỏ màu đen lúc nào cũng ướt. Bên dưới mũi là cái miệng xinh xinh và hàm răng trắng đều nhưng cũng nhọn hoắt. Bốn chân dài, chắc khỏe. Lông đuôi dài và xõa, màu trắng, nhìn như một quả cầu lông phía sau. Em đeo cho chú một chiếc vòng cổ màu đen rất hợp với bộ lông của chú. Khi đi, Ki luôn thẳng người, ngẩng cao đầu, mắt mở to quan sát xung quanh.
Từ nhỏ em và Ki đã luôn quấn quýt nhau. Mẹ em kể, khi em tập đi luôn vịn vào Ki, tập bước từng bước nhỏ. Mỗi khi em đi học về, Ki luôn chạy ra chỗ em đầu tiên, vẫy đuôi, cọ cọ vào người em như muốn em vuốt ve chú. Mỗi cuối tuần, em thường dắt chú ra công viên đi dạo. Trò chơi yêu thích của Ki là trò ném đĩa. Em với chú có thể chơi trò đó với nhau cả ngày. Mỗi khi em buồn, dường như Ki cũng hiểu. Chú thường chạy đến, nằm bên cạnh, dụi dụi vào người em như muốn an ủi em. Mỗi lần như thế, em cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Qua nhiều năm, tuổi của Ki bằng với tuổi của em, so với tuổi của loài chó cũng là lớn tuổi.
Em biết một lúc nào đó, Ki sẽ rời xa em, nên em vẫn luôn cố gắng chăm sóc chú. Em rất yêu quý Ki , em mong chú sẽ luôn khỏe mạnh .
Đề 2 : Tả chú mèo
Bài làm
Chích! Chích!”. Thế là con chuột nhắt ăn hại đã bị chú mèo Wi nhà ta vồ gọn trong tay.
Chú Wi có cái đuôi tròn vo như trái bóng con, đôi tai bẹt luôn dựng đứng. Đôi mắt xanh của chú long lanh như hai viên bi thủy tinh. Bộ ria mép dài nhỏ như những sợi tóc thỉnh thoảng lại động đậy. Cái mũi nhỏ lúc nào cũng ươn ướt mà lại rất tài đánh hơi đấy nhé. Mùi thơm của thịt cá khó mà lọt qua được cái mũi ấy của Wi . Cái cổ ngắn của chú được nối với cái thân hình dài thon được bao phủ bởi một lớp lông mịn màng óng mượt. Bốn cái chân nhỏ mà ngắn. Dưới bàn chân có nệm thịt êm như mút giúp cho bước đi của Wi uyển chuyển nhẹ nhàng không gây tiếng động. Toàn thân chú là một chiếc áo màu tàn thuốc có sọc sậm. Những lúc rỗi rãi, chú thường liếm láp cho bộ lông của mình luôn óng ả. Cái đuôi thì dài và mềm luôn ngoe nguẩy, trông ngộ nghĩnh lắm.
Chú có tài bắt chuột. Con chuột nào mà đã lọt vào tầm ngắm của chị thì khó mà thoát thân. Chú nấp vào chỗ kín, nằm im thin thít. Con chuột nào chủ quan nghênh ngang đi lại thì bị Wi vồ ngay không kịp trở tay. Chính những cái vuốt sắc ngọt và rất bén ấy mà lũ chuột phải kinh hoàng bạt vía mỗi khi thấy chú.
Chú mèo Wi đúng là xứng đáng làm nhà “vô địch” diệt chuột. Có chú trong nhà lũ chuột không dám hoành hành nữa.
Xin câu trả lời hay nhất