Đất nước ta từ xưa đến nay luôn có một truyền thống yêu nước mãnh liệt. Ngay từ thuở xưa con người Việt Nam ta đã có những mơ ước mong muốn được trở thành người dân có ích cho Tổ Quốc. Và đến bây giờ tinh thần ấy vẫn được thực hiện. Đất nước là nơi gần gũi với mỗi con người. Lòng yêu nước không phải ai cũng có được cả. Từ thuở xư, ông cha ta đã truyền từ đời này sang đời khác những cách vô cùng khôn ngoan. Ví dụ như cách đánh giặc. Trong một tác phẩm lớp 7 , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã với bài viết "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" với những vị anh hùng từ bao đời như bà Trưng, Bà Triệu hay Quang trung,.. đã giúp ôngcha ta đánh giặc để bảo vệ tổ quốc. Hay những người phụ nữ xưa đã nhịn ăn, đứng lên đánh giặc, hi sinh cả bản than mình để cứu lấy đất nước thân yêu. Ngày nay, tinh thần yêu nước ấy còn sôi nổi hơn. nhũng chàng trai thanh niên xung phong ra chiến trường để chống mội loại giặc vô cùng nguy hiểm. Người ta nói :"Chống dịch như chống giặc" quả thực không sai. Với dịch bệnh ngày càng gia tăng thì những thanh niên xung phong đã tự giác hi sinh bản thân mình để cứu bao người dân, cứu đất nước. Tình yêu đất nước thể hiện ở cuộc sống hàng ngày. Là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường, em phải luôn cố gắng học tập để góp phần kiến thiết quê hương. Mai sau đất nước mới ngày một tươi đẹp, phồn vinh hơn.
$->$ Câu trần thuật : Trong một tác phẩm lớp 7 , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã với bài viết "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" với những vị anh hùng từ bao đời như bà Trưng, Bà Triệu hay Quang trung,.. đã giúp ôngcha ta đánh giặc để bảo vệ tổ quốc.