Trong tất cả các mùa, mùa xuân là mùa đẹp nhất, nó mang một vẻ đẹp đầm ấp, sum túc, ấm áp. Giống như được bà mẹ thiên nhiên ban tặng. Mùa xuân là lúc cây cối đâm chồi nảy lộc, trong đó có hoa đào hoa mai. Tượng trưng cho mùa xuân ngày tết. Những bông hoa khoe sắc nở rộ, cây đào nở trên sân nhà ông em trông thật đẹp, Cánh hoa mịn màn, màu hồng nhạt cánh sen, những cánh hoa xòe ra như bộ váy đầm công chúa sắp được ướm thử. Búp hoa mai như chùm lửa nhỏ đang bùng cháy, một ngọn lửa của niềm tin và hi vọng. Xuân đến, hoạt động luôn có ở xóm tôi chính là cùng nhau giọn dẹp sân chung, mọi người ai cũng phụ nhau một tay, trông ai cũng mệt mỏi. Những giọt mồ hôi lăn dài trên đối má đỏ ửng, và tối đến mọi người lại cùng nhau hấp bánh chưng, quây quần bên bếp lửa. Tiếng cười, lời nói vang khắp xóm lang. Còn ngôi nhà nhỏ của tôi vẫn luôn ngập tràn sự hạnh phúc, ấm áp bên nhau. Nụ cười hiện rõ trên đôu môi của mọi người. Tôi mong cái tết này thật ấm no và hạnh phúc.