BẠN THAM KHẢO: Xin câu trả lời hay nhất
Trong cuộc sống xô bồ này thì ai mà lại chẳng có một ước mơ. Đó có thể là một ước mơ nhỏ bé, ước mơ quá xa xỉ ? nhưng điểm chung của chúng là có những người sẽ cố gắng thức hiện ước mơ và có gười thì tuyệt vọng và để lại ước mơ phía sau lưng để cô vùi dập chúng trong cái quá khứ tàn nhẫn của cuộc sống. Đối với tôi , ước mơ chính là hy vọng, là niềm tin trong cái cuộc sống tàn nhẫn của xã hội khi ai cũng cho rằng ước mơ là điều quá xa xỉ , chỉ cần có sự khát vọng muốn gì chả được. Ước mơ của tôi là trở thành một họa sĩ, có nhiều người nói rằng nghề này không có triển vọng. Vậy bạn đã thử làm nghề này chưa? Bạn có từng ước mơ hay là bạn sống như một cỗ máy chỉ biết đi theo dòng thời gian ? Tôi đã bị lung lay bởi những định kiến này, vì thế tôi đã bỏ đi ước mơ của mình để dành trọn sự hạnh phúc của gia đình, đó là tôi đang theo ngành y. Tôi không biết đó có phải sự lựa chọn chính xác ? Tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi hiện tại rất bình thường , thiếu đi màu sắc , cho nên tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng hãy sống theo ước mơ của mình vì tôi sẽ theo đuổi ước mơ phía sau hạnh phúc của bố mẹ....
#NOTCOPPY
@nhi3806