Viết 1 đoạn văn khoảng 200 chữ nêu suy nghĩ của em về câu nói " Khi người giàu bằng trí tuệ thường giàu cả nhân cách''
=> Trong cuộc sống , trí tuệ , thực lực là vô cùng quan trọng những điều quan trọng hơn cả đó chính là nhân cách . Khi ta có nhân cách , ta sẽ là một con người đẹp đẽ trong mắt mọi người , ta biết sống đẹp , biết nhường nhịn , biết ứng xử một cách văn minh ,.... Một con người tài giỏi là họ có kiến thức tốt , có tài năng , có thực lực , và khi ta ra xã hội , tiếp xúc với nhiều người , ta sẽ thành công . " Khi người giàu bằng trí tuệ thường giàu cả nhân cách'' , Ý kiến trên tuy đúng nhưng chưa hoàn toàn đúng , vì khi một con người biết rèn luyện để nguồn kiến thức của họ thêm giàu , thêm tốt hơn thì đồng nghĩa với việc , họ cũng sẽ rèn luyện để nhân cách của mình ngày càng nhiều hơn . Từ giàu trong họ không có nghĩa là chỉ giàu mỗi trí tuệ mà họ giàu cả nhân cách nữa . Những con người như vậy luôn được xã hội , mọi người kính trọng , và đó là những người thành công . Khi ta có trí tuệ thì làm việc gì cũng đơn giản , không gặp nhiều khó khăn , và nhân cách cũng vậy , khi ta biết rèn luyện thì cách ứng xử của ta hết sức văn minh , khiến cho các mối quan hệ của ta vô cùng bền chặt , khó tách rời . Tuy nhiên , có những người tuy rất giỏi nhưng họ lại có một nhân cách không được tốt , họ đối xử với mọi người một cách thô lỗ , ăn nói không được từ tốn thì như vậy , mọi người chỉ yêu quý họ ở kiến thức chứ không phải nhân cách . Vậy nên , muốn là một con người giỏi một cách toàn diện , giàu ở nhiều lĩnh vực thì ta phải luôn biết rèn luyện cả hai thứ là tài và đức . Và chỉ có sự rèn luyện thì mới có kết quả xứng đáng
CHÚC BẠN HỌC TỐT
NO COPY !!
# Các Mod xóa thì cho em xin cái link mạng nha , em cảm ơn
@ Heo Béo ::))