"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của nhân dân ta". Thật vậy điều đó là hoàn toàn đúng. Trong thời chiến, lòng yêu nước được nhân dân ta sử dụng như một vũ khí để nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước. Trong thời bình, đặc biệt là trong công cuộc chống dịch covid 19 hiện nay, tinh thần ấy vẫn được phát huy một cách cao độ. Nhân dân ta đã cùng nhau đồng lòng, gắn kết nhau lại để chung tay xây dựng bức tường thành kiên cố, hợp thành tấm lá chắn vững chãi để ngăn cản bước tiến, sự xâm nhập của virus corona. Hơn hết, dân ta còn sẻ chia, yêu thương mọi người để giúp đỡ nhau vượt qua dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này. Thật vậy, có lòng yêu nước, tâm hồn ta sẽ rộng mở. Hơn hết, nó còn là động lực thôi thúc ta không ngừng nỗ lực, cống hiến để nâng cao tiềm lực, vị thế của đất nước. Qua đây, mỗi chúng ta hãy bồi dưỡng tinh thần yêu nước nồng nàn, ta hãy góp sức mình để đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.
=> Câu bị động: Trong thời chiến, lòng yêu nước được nhân dân ta ...
Câu mở rộng cụm C - V: Qua đây, mỗi chúng ta hãy....