Câu ca dao đã ca ngợi tình yêu bao la vô bờ bến của cha mẹ. Đề cao, tỏ lòng tôn kính với những người đã có công sinh thành ra mình, ơn cha không ai có thể so sánh với bất kì thứ gì được, không thể đếm được. Nhưng ai cũng đều cảm thấy mình mang ơn cha rất nặng, công cha không kể xiết! Cha là người dạy ta những bài học làm người đầu tiên trên đường đời, là người bảo ban, chỉ dạy ta khi mắc lỗi, giúp ta trưởng thành hơn. Cha còn che chở, bảo vệ ta mỗi lần vấp ngã và đứng lên sau những lần vấp ngã ấy. Người mẹ cũng vậy, mẹ là người đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày ròng rã để sinh ra ta, cưu mang ta ngần ấy tháng trời. Mẹ luôn chăm sóc cho ta từng li từng tí, từng bữa ăn, từng giấc ngủ từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành.