Bài Làm :
Qua văn bản "Sống chết mặc bay" em thấy được một tên quan phụ mẫu có thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm đối với người dân. Ngoài kia biết bao nhiêu sinh mạng đang đối mặt với nguy hiểm, gồng gánh hết sức lực để bảo vệ ngôi lòng và con đê ngăn lũ. Còn trái ngược với cảnh người dân mệt nhọc ấy là cảnh nhưng tên quan ngồi chơi bài trong đình mà không hề quan tâm đến người dân. Đó là hình hài của viên quan ăn chơi, sa đọa, chỉ lo hưởng thụ cho bản thân, đối ngược hoàn toàn với những con người ướt như chuột lột, đang gào thét, rầu rĩ, tuyệt vọng giữa mưa bão. Tên quan phụ mẫu mặc dù là đi hộ đê, công việc là phụ người dân ngăn lũ mà trong người hăn smang đi bao đồ quý gá, đồ như đi chơi không giống với một người quan đi hộ đê. Nào thì đồng hồ vàng, nào dao chuôi ngà, tăm bông, ngoáy tai, ví thuốc,... Người hầu kẻ hạ chực trong đình, tên quan phụ mẫu xơi xong bát yên hấp đường phèn thì lại ngồi chễm chệ chơi bài. Sự vô trách nhiệm của tên lòng lang dạ sói đã dẫn đến hậu quả thảm sầu cho người dân. Đúng là một tên quan phụ mẫu lòng lang dạ sói, vô nhân tính và không có trách nhiệm.