Khi nghe thấy những tiếng ve kêu râm ran ngợp trời , nhìn thấy màu phượng đỏ rực nơi góc phố , là mùa hè nóng nảy đã thế chỗ cho mùa xuân. Mới chớm hè mà cái nắng oi ả đã bao trùm như muốn nuốt chửng lấy không gian nơi đây. Nắng vàng lung linh nhảy nhót khắp trên đường phố , lúc thì chiếu lên những tán lá cây đại thụ xanh , lúc lại dừng trên mặt hồ trong biếc. Một vài tiếng chim chim lanh lảnh hót ở bụi cây nào đó xé đi cái không khí ngột ngạt trưa hè. Nóng ! Thỉnh thoảng có vài ngọn gió nhẹ khẽ thoảng qua , làm rung rinh ngọn cây , thổi vài chiếc lá khẽ từ từ rơi xuống nền đất nóng bỏng. Sắc đỏ thắm của hoa phượng - loài hoa họa trò , lại càng tô điểm thêm cho cái đẹp tươi mùa hạ . Dường như tất cả những điều đó đều khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hơn , trữ tình hơn , càng cuốn lấy lòng người lâng lâng.