Trong thời gian vừa qua, có một người "anh hùng không mặc áo choàng" đã khiến mọi người rất cảm động và nể phục. Đó chính là câu chuyện về anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã liều thân mình đỡ cháu bé từ trên tầng 12 rơi xuống. Khi quyết định cứu cháu bé, anh đã không hề nghĩ tư lợi cho bản thân, cũng không mong được nổi tiếng. Điều duy nhất anh quan tâm là có thể cứu sống được cháu bé. May mắn thay, cháu bé vẫn giữ được mạng sống của mình. Hành động của anh xuất phát từ một trái tim yêu thương, một tấm lòng dũng cảm. Hành động vĩ đại của anh Nguyễn Ngọc Mạnh là tấm gương sáng cho tất cả chúng ta noi theo. Thế giới này sẽ đẹp biết mấy nếu con người luôn sống với nhau bằng tình yêu thương.